World Cup 2018: Người hâm mộ Việt Nam cảm phục tinh thần của các 'chiến binh' Croatia

Không chỉ đặt dấu chấm hết cho ước mơ vô địch của đội tuyển Anh, chiến thắng 2 - 1 dành cho Croatia trong trận bán kết thứ 2 của WorldCup 2018 đã đem lại niềm vui bất tận cho những người yêu mến đội bóng này trước ngưỡng cửa trận chung kết với Pháp.

Với kết quả này, trận chung kết WorldCup 2018 hứa hẹn sẽ là một trận cầu với trình độ chuyên môn rất cao.

Sau 2 đêm gần như thức trọn vẹn để xem hai trận bán kết của World Cup 2018, anh Mạnh Thắng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình cho biết, thức đêm nhiều cũng mệt, nhưng đã lỡ dành tình yêu cho môn "thể thao vua" này rồi thì phải nỗ lực theo đuổi đam mê của mình. Đánh giá cục diện trận đấu bán kết thứ 2 giữa Croatia với Anh, anh Thắng cho rằng, đây là trận đấu ngang sức ngang tài, bởi cả hai đều sở hữu hàng công mạnh, khéo léo, có thể gây đột biến ở mọi vị trí... Cụ thể, bên phía đội tuyển Anh có đầy đủ các cầu thủ xuất sắc như: Sterling, Kane, Young, Henderson... Bên kia chiến tuyến, Croatia có Mandzukic, Modric, Rebic, Perisic... Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, tưởng rằng Anh sẽ có kết quả trong mơ khi có bàn thắng mở tỷ số sớm và có thế trận tốt. Vậy nhưng, điều khó hiểu là tại sao sang hiệp 2 đội Anh lại chủ động chơi chậm lại nhường thế trận cho đối phương. Anh Thắng cho rằng, đây chính là sai lầm của vị Huấn luyện viên Southgate và kết quả, đội tuyển Anh phải nhận bàn gỡ hòa trong hiệp 2 và bị bồi thêm một quả trong hiệp phụ thứ hai.

Đưa ra những nhận xét chi tiết hơn, anh Bùi Mạnh Cường, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình cho rằng, đã vào đến trận bán kết rồi thì rất khó đoán kết quả trận đấu và tất nhiên bàn thắng sẽ ít hơn so với vòng bảng. Anh Cường cho rằng, trận Croatia với Anh cũng không phải ngoại lệ khi cả hai đều sở hữu các cầu thủ giỏi chuyên môn, có lối chơi khoa học, gắn kết. Qua theo dõi 2 đội từ đầu mùa giải, anh Cường đánh giá đội tuyển Anh có chất lượng cầu thủ tốt hơn, đội hình đồng đều hơn. Mặc dù để thua Croatia trong trận bán kết này, nhưng anh Cường vẫn cho rằng, đội tuyển Anh với đội hình còn rất trẻ chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới. Phân tích thêm về thất bại của tuyển Anh tại trận bán kết, anh Cường cho rằng, đáng lẽ ra, tuyển Anh không xứng đáng phải nhận thất bại đó nếu trong hiệp 2, đội bóng này tiếp tục dâng cao đội hình, lấy tấn công làm phòng ngự để hạn chế các đợt tấn công của Croatia. Nhưng bóng đá là vậy, chẳng ai nói trước được điều gì, khi họ thất bại họ mới nhận ra sai lầm của mình.

Như vậy, đối thủ của Pháp trong trận chung kết được xác định là Croatia. Chắc chắn, sau trận bán kết này, Huấn luyện viên Dalic của Croatia sẽ có sự chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. Giới hâm mộ bóng đá tỉnh Ninh Bình cho rằng, Pháp sẽ có một trận đấu dễ chơi hơn khi đối thủ của họ ở trận chung kết là Croatia chứ không phải Anh. Nhưng khi trái bóng chưa lăn thì sẽ không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Kết quả chỉ có thể được xác định sau hồi còi kết thúc trận đấu và cũng là tiếng còi kết thúc một mùa WorldCup sôi động, đầy kỷ niệm đáng nhớ. Cùng với các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thể giới, chắc chắn người hâm mộ Ninh Bình sẽ tiếp tục có một đêm không ngủ cùng trận bóng cuối cùng của WorldCup 2018.


Không khí cổ vũ các trận đấu World Cup cũng như trận đấu bán kết 2 giữa đội tuyển Anh và Croatia diễn ra vào rạng sáng 12/7, trở nên sôi nổi khắp nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhộn nhịp nhất có thể kể đến Phố đi bộ Bùi Viện, Quận 1, nơi tập trung rất đông người dân thành phố cũng như khách du lịch quốc tế đến vui chơi và cổ vũ bóng đá. Vì vậy, không khí cổ vũ bóng đá nơi đây đông vui, nhộn nhịp và có “không khí quốc tế” hơn khi người dân và du khách quốc tế thường chia thành hai khu trong một hàng quán để cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Trước khi trận đấu bắt đầu, nhân viên các quán thường mang cờ quốc gia của đội tuyển thi đấu ra bày trước quán để thu hút người hâm mộ. Một số hàng quán còn đầu tư đồng phục thi đấu của đội tuyển trong trận đấu sắp diễn ra cho nhân viên mặc, tạo sự thích thú đối với người hâm mộ bóng đá.

Đặc biệt, từ chiều tối 11/7, ông Lê Văn Tám, người dân ở Quận 8 mang chiếc cúp vàng FIFA được làm bằng khung tre phủ thạch cao và sơn màu vàng, có chiều cao 1,8 m trưng bày tại Phố đi bộ Bùi Viện cho du khách vừa thưởng lãm vừa xem trận bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Bên cạnh chiếc cúp vàng FIFA khổng lồ được trưng bày, ông Lê Văn Tám còn chuẩn bị gần 1.000 chiếc cúp vàng FIFA có kích thước bằng chiếc cúp thật làm bằng nhựa composite được phủ vàng 18K hoặc phun nhũ đồng, dành cho người hâm mộ làm vật kỷ niệm trong kỳ World Cup 2018. Ông Lê Văn Tám chia sẻ: Tôi là người yêu thích bóng đá, lại có khả năng mỹ thuật và thiết kế, nên tôi đã tự thiết kế khuôn và làm các công đoạn tạo ra một chiếc cúp FIFA giống với cúp thật để cùng người hâm mộ bóng đá có một dấu ấn đáng nhớ trong mùa World Cup 2018. Chiếc cúp khổng lồ sẽ được bán đấu giá và tôi sẽ trích một phần tiền từ bán đấu giá và tiền bán các chiếc cúp nhỏ để làm từ thiện.

Trong khi đó, các quán cà phê, cửa hàng ăn uống dọc tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa (Quận 3, quận Phú Nhuận), đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh, Gò Vấp), các quán cà phê như Nhật Nguyệt, Kasa, Đà Lạt phố, FC good, Pha Lê… ở khu Bắc Hải (Quận 10) chuẩn bị sẵn sàng ti vi màn hình lớn, hoặc màn hình chiếu trực tiếp trận bán kết phục vụ người hâm mộ. Thường xuyên theo dõi các trận bóng đá World Cup 2018 tại quán cà phê Kasa, nơi được trang bị dàn âm thanh hiện đại và màn hình LED kích thước 400 inch truyền hình trực tiếp các trận bóng phục vụ người hâm mộ, cựu cầu thủ đội tuyển Thép miền Nam Lưu Ngọc Hùng chia sẻ: 4 đội tuyển ở 2 trận bán kết đều có trình độ ngang nhau, đội nào tận dụng được tình huống tốt thì sẽ giành chiến thắng. Trong trận bán kết giữa đội tuyển Anh và Croatia, có thể đội Anh sẽ tận dụng lối chơi kỹ thuật ở các tình huống cố định, trong khi đó Croatia sẽ tận dụng khả năng tấn công của hàng tiền vệ. Tôi dự đoán cả 2 đội sẽ hòa nhau tỷ số 1-1 ở 2 hiệp chính và hiệp phụ, cuối cùng Croatia sẽ gạ gục đội tuyển Anh trong loạt sút luân lưu.

Các quán cà phê tại Quận 7 như My way, Dream art, Lối Mòn, Napoli, Du mục... cũng sẵn sàng bàn ghế và màn hình ti vi để truyền hình trực tiếp trận bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 12/7. Ông Nguyễn Vinh Thảo, chủ quán cà phê Tây Nguyên ở Quận 7 cho biết: Từ chiều 11/7, tôi đã cho nhân viên dọn dẹp các đồ vật trong quán để sắp xếp bàn ghế nhiều hơn phục vụ khách xem trận bán kết. Quán có không gian kín, không gây ồn ào, ảnh hưởng đến các nhà xung quanh, nên thu hút rất đông người hâm mộ đến theo dõi các trận đấu World Cup 2018.

Một người hâm mộ bóng đá - anh Nguyễn Trung Tính ở Quận 7, cho biết: Tôi hay đến quán cà phê gần nhà để xem và cổ vũ bóng đá, vừa hòa vào không khí náo nhiệt với những người cùng sở thích, vừa thoải mái cổ vũ không phải giữ im lặng như xem tại nhà. Trong trận bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia, tôi cổ vũ cho đội tuyển Anh và hy vọng đội bóng yêu thích của mình sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng và bước vào trận chung kết.

Tương tự như các quán cà phê trực tiếp bóng đá ở Quận 7, Quận 10, khu vực quận Tân Phú cũng có rất nhiều quán cà phê phục vụ cho người hâm mộ theo dõi các trận World Cup 2018 trên đường Lũy Bán Bích, Vườn Lài, Nguyễn Xuân Khoát, Tây Thạnh... Các quán tại khu vực này còn chuẩn bị nhiều cờ của các quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2018 để người hâm mộ dùng cổ vũ cho đội tuyển yêu thích trong mỗi trận đấu. Anh Hoàng Văn Nghĩa, quận Tân Phú chia sẻ: Tôi thường chọn quán cà phê Lọ Lem trên đường Nguyễn Xuân Khoát để theo dõi các trận World Cup 2018 cùng những người hâm mộ đội tuyển Anh. Theo dõi từ vòng loại, tôi nhận thấy đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia có trình độ gần như ngang nhau, nên trận bán kết này có thể có tỷ số hòa ở trận đấu chính cũng như hiệp phụ và đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Không có điều kiện cổ vũ bóng đá tại các quán cà phê với những người cùng sở thích, anh Nguyễn Việt Hồng ở quận Phú Nhuận, cho biết: Vì nhà có con nhỏ cần người chăm sóc nên tôi theo dõi các trận đấu World Cup 2018 tại nhà, nhiều khi phải xem trên điện thoại di động vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Croatia là đội bóng có kỹ thuật tốt, từng đi sâu ở nhiều kỳ Word Cup, là đối thủ “cứng cựa” của đội tuyển Anh trong trận đấu này. Tuy nhiên, tôi nghiêng về đội tuyển Anh vì đây là đội tuyển giàu truyền thống và rất có bản lĩnh cũng như chiến thuật thi đấu. Tôi tin rằng đội tuyển Anh sẽ thắng Croatia để gặp đội tuyển Pháp trong trận chung kết và giành ngôi vô địch như đã từng vô địch tại sân nhà trong kỳ World Cup 1966.

Không khí cổ vũ bóng đá World Cup 2018 nói chung cũng như trận bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia tại Ký túc xá Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp không kém các nơi khác. Tại Ký túc xá khu A, sinh viên tập trung tại tòa nhà A2, A6 để theo dõi các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên ti vi kích thước 42 inch, trong khi đó sinh viên tại Ký túc xá khu B tập trung tại tòa nhà B2, C1, D5, những nơi được trang bị ti vi màn hình 42 inch hoặc màn hình chiếu kích thước lớn. Sinh viên ở Ký túc xá còn rủ nhau mặc đồng phục thi đấu của đội bóng yêu thích để cùng tập trung tại một khu vực theo dõi trận đấu có đội tuyển mà mình hâm mộ.

Bạn Đặng Hồng Thắm, sinh viên năm 3 Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Trận bán kết rạng sáng 12/7 là trận đấu quan trọng xác định đội bóng sẽ bước vào trận chung kết với đội tuyển Pháp nên các bạn sinh viên tập trung theo dõi rất đông tại những tòa nhà có ti vi truyền hình trực tiếp trận đấu. Em nhận thấy đội Croatia tuy không được nhiều người chú ý nhưng lại là đội bóng tạo được bất ngờ trong các trận đấu để có mặt ở vòng bán kết. Với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của đội tuyển Croatia như hiện nay, em nghĩ Croatia sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Anh với tỷ số 1-0.

Trong khi đó, là người hâm mộ đội tuyển Anh, sinh viên Phạm Hồng Duy, đang ở Ký túc xá khu B, cho biết: Với những thành tích mà đội bóng “xứ sở sương mù” thể hiện từ vòng loại đến nay, em tin đội tuyển Anh sẽ thi đấu theo chiến thuật phản công nhanh và giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Croatia để bước vào trận chung kết.

Đức Phương - Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Ngược dòng ngoạn mục, Croatia lần đầu vào chung kết World Cup
Ngược dòng ngoạn mục, Croatia lần đầu vào chung kết World Cup

Với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, Croatia đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại tuyển Anh 2 - 1 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính trong trận bán kết 2 World Cup 2018, để lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào chơi trận chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN