Quà tháng 5 dâng Người: Đọng lại những xúc cảm thật đẹp

Tối 18/5, Quà tháng Năm dâng Người, chương trình nghệ thuật mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra trang trọng, với những cung bậc cảm xúc sâu lắng và đẹp đẽ. Đây được xem là món quà mà những người làm báo Báo Văn Hóa và các nghệ sĩ mong muốn kính dâng lên vị cha già của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã cùng với các nghệ sĩ và gần 1000 khán giả có mặt tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ chia sẻ những cảm xúc đặc biệt mà chương trình nghệ thuật ý nghĩa này mang lại.
  
Cảm ơn những giọng ca đi cùng năm tháng
   
Tiếp nối thành công của Quà tháng 5 năm cũ, từ nhiều ngày qua, êkip thực hiện chương trình Quà tháng 5 dâng Người 2018 tiếp tục dầy công chuẩn bị để đêm nhạc về Bác sẽ diễn ra với trọn vẹn những xúc cảm thiêng liêng, như một lời cảmơn trân trọng  để đáp lại mong chờ của gần 1000 khán giả đã dành tặng chương trình.

Sự hiện diện của khán giả ởđ ủ mọi lứa tuổi trong khán phòng không chỉ là niềm hạnh phúc đối với các nghệ sĩ mà dường như còn mang tới sự hồi hộp, đặc biệt đối với các nghệ sĩ trẻ. NSƯT Phương Thảo, giọng ca mượt mà của Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác tiết lộ, điện thoại và facebook cá nhân của Thảo mấy ngày qua liên tục báo tin nhắn của khán giả hỏi các chương trình nghệ thuật về Bác Hồ mà cô tham gia. “Điều đó khiến cho các nghệ sĩ vô cùng xúc động, là động lực thôi thúc chúng tôi chăm chút tỉ mỉ cho tiết mục của mình”, NSƯT Phương Thảo chia sẻ.
   

Cùng gặp nhau ở tình cảm yêu mến những nhạc phẩm ca ngợi Bác Hồ đã mang đến sự chờ đợi không chỉ ở các nghệ sĩ tham gia chương trình mà còn với rất đông khán giả. Vài tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc, chuông điện thoại của Báo Văn Hóa vẫn tiếp tục reo và ở đầu dây đối diện là tiếng nói của một cô gái trẻ xin đăng ký vé xem chương trình. Biết thông tin muộn nhưng tình cảm kính yêu Bác Hồ và những nhạc phẩm về Người đã khiến nữ khán giả trẻ này tìm cách liên lạc với BTC để có được đôi vé mời mẹ của mình đi xem.
   
“Cảm ơn những giọng ca đi cùng năm tháng. Cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc vô cùng đẹp đẽ trong những ngày tháng 5 lịch sử này...”, rất nhiều khán giả sau buổi biểu diễn đã nán lại sảnh Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ để nói lời cảm ơn với các nghệ sĩ và BTC chương trình.

Cảm giác như Bác vẫn ở rất gần
   
Quà tháng 5 dâng Người mở màn với tiết mục hát múa được dàn dựng công phu: Hào khí Đại Việt do ca sĩ Vương Long, nhóm Thăng Long và tập thể diễn viên trình diễn. Bố cục gọn gàng với những bản nhạc tha thiết, những giai điệu mượt mà cùng các giọng ca đẹp: NSND Thái Bảo, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT  Phương Thảo, NSƯT Lan Anh và các ca sĩ Minh Đức, Hồng Nhung, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, Lilianna Pedroni... đã đưa người nghe lần lượt qua nhiều cung bậc cảm xúc, thành kính, tự hào và nhớ thương da diết. “Hầu hết các ca khúc trong chương trình đều là những bài hát quen thuộc nhưng mỗi lần được nghe lại thì không chỉ riêng tôi, mọi người trong khán phòng này đều trào dâng những xúc cảm thiêng liêng nhất”, một khán giả luống tuổi chia sẻ.

Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Người Hà Nội, Dấu chân phía trước, Tình đất đỏ miền Đông, Đôi dép Bác Hồ, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Mùa thu nhớ tiếng Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên, Lời ca dâng Bác, Giai điệu Tổ quốc, Người là Hồ Chí Minh cùng liên khúc kết Việt Nam ngàn năm gấm hoa... là dàn nhạc mục được xây dựng với kết cấu chặt chẽ, mang đến cho chương trình một diện mạotổng thể nhuần nhuyễn, với nhiều sắc màu xúc cảm.

Quà tháng 5 dâng Người còn mang đến cảm nhận về sự đan xen khéo léo của những bài hát về cùng  chủ đề nhưng lại có giai điệu và sắc thái âm nhạc phong phú. Một trong những phần trình diễn thú vị là bài hát Người là Hồ Chí Minh (sáng tác Ewan MacColl) được thể hiện qua giọng ca trẻ đến từ nước Mỹ Lilianna Pedroni. Không thành thạo tiếng Việt, chưa biết nhiều về những phong tục tập quán  Việt Nam nhưng tình cảm kính yêu, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến Lilianna Pedroni rấthào hứng nhận lời tham gia chương trình. “Có thể cô gái trẻ người Mỹ hát chưa hay nhưng tôi tin rằng khán giả Việt Nam  đều cảm nhận được những tình cảm ngưỡng mộ rất đặc biệt đối với Bác Hồ trong tiếng hát của cô...”, NSƯT Nguyễn Anh Tuấn, đạo diễn chương trình chia sẻ.

Phần biểu diễn của khiến Lilianna Pedroni  cũng được khán giả đón nhận bằng những tràng pháo tay kéo dài không ngớt, nồng hậu và ấm áp như tình cảm mà cô đã dành cho đất nước Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.

Bác Hồ kính yêu.

Đêm nhạc cũng đọng lại trong các nghệ sĩ nhiều xúc cảm không mới nhưng luôn vẹn nguyên sự sâu lắng, chân thành. NSƯT Ngọc Khang rời sân khấu sau ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch vẫn lưu luyến: “Tôi đã từng hát nhiều bài hát về Bác Hồ, hát ở trong nước và  nước ngoài nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc không bao giờ cũ. Thiêng liêng  và bồi hồi lắm, mỗi khi hát ca khúc này, tôi luôn cảm nhận một cảm giác thân thương như Bác vẫn đang ở đâu đây, ngay cạnh chúng ta”.

Những tình cảm về Bác Hồ cũng là điều mà NSƯT luôn tâm đắc khi truyền đạt kiến thức cho học trò: Hát về Người không chỉ cần kỹ thuật mà phải hát bằng cả trái tim. Sau chương trình Quà tháng 5 dâng Người, NSƯT Ngọc Khang sẽ sang Nhật Bản để biểu diễn trong một chương trình đặc biệt mà ở đó, những giai điệu về quê hương, về Tổ quốc, về Bác Hồ sẽ lại được ngân lên với tấm lòng thành kính.

Món quà ý nghĩa bằng âm nhạc

Mượt mà, sâu lắng với Tình đất đỏ miền Đông, ca sĩ Minh Đức chia sẻ: “Không chỉ với tôi mà với hầu hết các nghệ sĩ, những chương trình ca nhạc về Bác luôn có một sự lôi cuốn thật đặc biệt. Ở đó không có ồn ào, không có chạy show, ai có cơ hội đều cảm thấy vinh dự và đều hát bằng cả tấm lòng. Tối nay tôi cũng vậy”. Tuy không phải là một bài hát về Bác nhưng trong mạch nguồn cảm xúc về quê hương, đất nước, về Bác Hồ kính yêu, nghệ sĩ Minh Đức mong muốn nhạc phẩm Tình đất đỏ miền Đông mà anh biểu diễn trở thành món quà ý nghĩa để bày tỏ những tình cảm kính yêu với Bác, cũng như để dành tặng khán giả bằng tấm lòng thành kính, chan chứa cảm xúc của anh.

Sao Mai 2009 Trần Hồng Nhung  cũng cảm thấy may mắn vì được tham gia chương trình đặc biệt về Bác cùng những nghệ sĩ gạo cội như NSND Thái Bảo, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Lan Anh… Với ca khúc “Người Hà Nội”, Hồng Nhung, nữ ca sĩ từng đoạt giải nhì tại Sao Mai 2009 với dòng nhạc thính phòng như  được trở về với đất diễn để mang người nghe đến với những cảm xúc tinh tế, lắng đọng. “Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe cô Lê Dung hát và ca khúc này như đã ngấm vào máu thịt, luôn mang đến cho tôi những xúc cảm đong đầy mỗi khi cất tiếng hát. Ở chương trình này, một lần nữa, tôi được biểu diễn ca khúc đó và thấy mình thật may mắn...”, Trần Hồng Nhung xúc động.

“Và với chúng tôi, những người làm báo ở Báo Văn Hóa cũng mong rằng chương trình sẽ thực sự là một món quà ý nghĩa dâng tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Người.  Món quà đặc biệt bằng âm nhạc này cũng chính là tấm lòng mà Báo Văn Hóa cùng tập thể nghệ sĩ mong muốngửi đến khán giả trong dịp kỷ niệm thiêng liêng này”, bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa chia sẻ.

TTXVN/Báo Tin tức
Học và làm theo Bác: Công nhân lao động Thủ đô thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất
Học và làm theo Bác: Công nhân lao động Thủ đô thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất

Đại diện cho gần 2,5 triệu công nhân viên chức - lao động Hà Nội, 100 Công nhân giỏi Thủ đô được tuyên dương năm 2018 chính là những bông hoa tươi thắm tô điểm cho Tháng Công nhân và kính dâng Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN