Xếp bút nghiên, xỏ giày và... vui lên đi!

01/06/2018 12:16 GMT+7 | Thể thao

BÚT và GIÀY, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau nên xếp cạnh nhau thật không hợp lý lắm. Nhưng nếu đặt vào trường hợp cụ thể của những người làm báo miền Trung trong những ngày tháng Sáu nhiều ý nghĩa này thì khác!

Chắc hẳn nhiều người cũng như tôi, luôn háo hức chờ đến những ngày tháng Sáu. Đó không chỉ là ngày hội của những người làm báo với Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 mà đó cũng là thời điểm diễn ra Giải Bóng đá Báo chí miền Trung - nơi hội tụ đam mê của những người làm báo yêu thích bóng đá.

Chúng tôi đặt cây bút xuống, xỏ giày đến với sân chơi này thuần túy chỉ vì đam mê, vì muốn giao lưu, gặp gỡ với những người đồng nghiệp từ các tỉnh thành trên dải đất miền Trung. Có người đá giỏi, có người đá chưa giỏi, song tất cả đều xác định thành tích chỉ là yếu tố phụ, mà quan trọng hơn là được hòa chung vào không khí thể thao trung thực, lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng.

Để được sống với đam mê trái bóng, nhiều lúc chúng tôi đã phải sắp xếp công việc cơ quan, gia đình, và cả những mối quan hệ xã hội nữa, để dành ra chút thời gian ít ỏi xỏ giày ra sân. Không ít lần, đang say sưa quần thảo với trái bóng trên sân, chỉ một cú điện thoại, anh em đã phải tất tả thay đồ, xách máy ra hiện trường tác nghiệp.

Còn nhớ, tại giải lần thứ III tổ chức ở thành phố Vinh (Nghệ An), JFC Danang tham dự với 17 thành viên, vừa thi đấu xong 2 trận ở vòng bảng thì có tin chìm tàu du lịch trên sông Hàn. Ngay trong đêm, 9 thành viên đã phải gom hành lý, quay ngược về Đà Nẵng để làm nhiệm vụ. 8 thành viên còn lại, trong đó có những người đang bị chấn thương đầu gối, vẫn vào sân “cháy” hết mình đến tận trận đấu cuối cùng.

Chúng tôi nói về chúng tôi

Nhà báo Bùi Ngọc Long, thường trú báo Thanh niên tại Huế, Chủ nhiệm CLB HUE RFC:  “Qua mỗi lần tổ chức, giải đều được nâng tầm và hoàn thiện cách thức tổ chức. Đến nay, giải đã trở thành sân chơi chung lành mạnh của những người làm báo khu vực miền Trung. Giải đấu là một sự kiện thể thao phong trào có ý nghĩa, sân chơi bổ ích, đồng thời đây cũng là cơ hội thắt chặt quan hệ giữa những người làm báo khu vực miền Trung với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn”.

Nhà báo Trần Đại, Phụ trách VP Đại diện Báo Nhà báo & Công luận tại Thanh Hóa, Trưởng đoàn FC Báo chí Thanh Hóa: “FC Báo chí Thanh Hóa đã tổ chức tập luyện, giao hữu với nhiều đội bóng phong trào tại TP. Thanh Hóa. Sau khi nhận được thư mời và điều lệ của BTC giải, chúng tôi đã rà soát, đăng ký danh sách VĐV theo đúng yêu cầu của BTC, góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh của những người làm báo”.

Nhà báo Doãn Thành Trí  - Trưởng đoàn Liên quân báo chí Quảng Nam: “Đi qua 4 mùa giải, Liên quân báo chí Quảng Nam - một “ứng viên” không mạnh nhưng không thiếu sự nhiệt tình đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những anh em đồng nghiệp khắp dải đất miền Trung - Tây nguyên với tinh thần đá để khỏe và gắn kết!”.

   Nhà báo Công Hoan - Đội Liên quân báo chí Đắk Lắk - Đắk Nông: “Đội bóng chúng tôi rất vui khi lần đầu tiên được BTC mời tham dự giải. BTC rất chu đáo khi cử người hướng dẫn, chăm lo và sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho các cầu thủ về dự giải. Trong khi đó, công tác tổ chức cũng rất chuyên nghiệp và bài bản. Thay mặt đội bóng, tôi chúc giải thành công tốt đẹp và ngày càng phát triển”.

Nhà báo Lê Cường (FC Báo chí Bình Định): “Giải bóng đá báo chí miền Trung là sân chơi nhiều ý nghĩa, khi những người làm báo có dịp sống cùng niềm đam mê với trái bóng tròn. Qua đó, mọi người được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ về hoạt động chuyên môn trong không khí chân tình như các thành viên trong một gia đình. Các hoạt động xã hội của giải cũng rất ý nghĩa”.

Nhà báo Lê Phi Hải (Phó Chủ nhiệm JFC Đà Nẵng)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm